Vu Quy Tiễn Bước Em Đi

Tác giả: Hoài Nhớ

Đắng Lòng:VU QUY Tiễn Bước Em Đi

1.Tâm sự

Đây vài lời anh muốn gửi đến em

Nhưng anh sợ làm em thêm hờn dỗi

Bởi ngày xưa cũng vì anh nông nổi

Nên tình chúng mình nay mãi mãi chia xa.


Thời gian qua anh đắm chìm trong mê muội

Công danh sự nghiệp đã lấp đầy ý chí của tình yêu

Anh vẫn biết giữa hai ta bây giờ là quá khứ 

Nhưng vẫn còn chút kỷ niệm mà thôi...


Nhanh quá phải không em?.....Đời người như thoi với gió..

Mới hôm qua mà nay đã tròn 15 năm rồi em nhỉ?

15 năm vừa đủ để anh và em suy nghĩ? 

Cái tuổi vụng dại của đôi trẻ mới biết yêu...

Anh vẫn nghe câu ca Hữu Duyên Thiên Tiền Định

Ngẫm thấy mình sao lại quá u mê?

Hữu Duyên đó, anh và em đã có 

Sao chữ Tình lại trôi lạc vi vu?


Ngày xưa đó anh yêu nhưng không dám ngõ lời

Sợ em thẹn thùng mà lại tránh mặt anh

Và như thế mà anh mãi loanh quoanh

Mơ với mộng vào thiên đường không có thật!!"

………
2.Sai!!!

Ngày vu quy tôi tiễn bước em đi

Hồn nhiên hôm qua ,em tôi đành khép lại 

Những buổi chiều, chạy nhảy trên triền đê nhỏ

Ai nỡ vô tình quên,để tôi mãi đợi chờ.


Ngày vu quy, màu áo mới kia trắng tinh

Khoắt lên hình hài với đôi vai em bé nhỏ

Tuổi hồng thơ ngây đó,em tôi còn bỡ ngỡ

Ai vội đưa người tình bé nhỏ giữa hoàng hôn..


Đây ly rượu mừng tôi chúc phúc riêng em

Mạnh mẽ,vô tư với hòa điệu cùng âm vang cuộc sống

Bởi nhịp đời đang hối hả bước nhanh với bao nghiệt ngã

Và đôi mắt em ươm lên bao khát vọng dâng trào..

………
3.Nghẹn Ngào

Em ơi Tôi đã thấy!.....

Cũng từ đôi mắt ấy... 

Sáng long lanh như sương mai khẽ đọng trên chiếc lá

Nhưng không như xưa nữa...

Đã biết buồn, biết nói dối niềm đau 

Từ khi nào em biết che lấp ánh sáng,để bóng đen che khuất thơ ngây ?


Cũng nụ cười đó...

Nhưng không hồn nhiên tươi tắng nữa

Em biết gượng với cái biễu môi mỗi khi nói đến ngày mai.?

Với nét mặt đầy lo âu cho những gì là định mệnh!

………
4.Và Tôi

15 năm cho cuộc tình hờ hững

Lỗi do tôi hay Duyên Số mỗi người 

Tôi lặng lẽ nhìn em xa dần mãi

Thoáng bên tai cơn gió khẽ ru tình..


15 năm tôi tìm về dĩ vãng

Người xưa kia mà ký ức đâu rồi

Tim rạng vỡ nhìn em theo chồng mới 

Nuốt nghẹn ngào ta đành hẹn kiếp sau...

Hoài Nhớ... ( lưu cảm xúc 5/2005)
Chưa phân loại
Uncategorized