Vu Quy

Tác giả: Võ Chí Hiệp 0977666098

Nhà em có đám vu quy
Tung tăng ca hát cạn ly rượu mừng
Còn tôi lệ chảy rưng rưng
Nỗi lòng co thắt đứng nhìn xe hoa

Xe hoa có cả mẹ cha
Mang theo sính lễ để mà kết tơ
Còn tôi đưa mắt ngẩn ngơ
Bởi không cha mẹ nghẹn lời nói lên

Thiệp hồng có đủ hai tên
Hùng kiều hạnh phúc vững bền chung đôi
Riêng tôi thì mãi lẽ loi
Vì đời bạc Phước mồ côi họ hàng

Nhà em đám cưới rềnh vang
Hai bên cha mẹ họ hàng chung vui
Tôi đây nuốt đắng ngậm ngùi
Tại đời cô lẻ mồ côi một mình

Cưới sông năm tới tốt sinh
Cháu con điều lứa cùng tình phụng loan
Riêng tôi thân sát hao mòn
Đắng cay một cõi vì còn tình si

Em vui ngày cưới vu quy
Cùng ai kết nghĩa cạn ly tình nồng
Riêng tôi lệ chảy theo sông
Cô đơn một cõi sầu đông thất lòng

Dòng sông nước chảy mênh mong
Tim tôi máu chảy một dòng đắng cay
Không gian muôn cánh chim bay
Riêng tôi ngậm lệ sầu đây nghẹn ngào

Gió đưa cây lá xôn xao
Lòng tôi bối rối nôn nao u sầu
Vu quy ai hát nhiều câu
Mình tôi hiu hắc lòng sầu liếng lưu

Bình minh sương trắng âm u
Lòng tôi tăm tối mịt mù nỗi đau
Em vui bên lá trầu cau
Tôi đây lẻ bóng lệ trào ước mi

Rượu mừng khách uống cạn ly
Tôi đây ngậm đắng lệ si tột cùng
Vu quy ai bước đường chung
Riêng tôi cô lẻ bước cùng nỗi đau.......……!
Chưa phân loại
Uncategorized