Mai Anh Đi

Tác giả: Diên Vỹ

Mai anh đi, em ở lại đừng đau
Vì sinh, tử là cội nguồn ngăn cách
Mai anh đi, em cũng đừng than trách
Vì nợ duyên anh vẩn mãi đến sau

Hải Thụy

nếu sinh tử là cội nguồn ngăn cách
và luật trời không thương xót tình ta
em xin nguyện làm nắm mồ anh ạ
để kiếp đời ta sẽ chẳng cách xa

mai anh đi, em sẽ theo anh mãi
dầu chân trời góc biển cũng bên nhau
nếu anh biết đau lòng người ở lại
thì chia tay sẽ khổ đến dường nào

ở nơi đây đang cuối mùa hạ nắng
nên vàng thu khoát áo cho cây
mai anh đi cuộc đời vắng lặng
niềm đau em biết trả cho ai ...

phù du quá kiếp người anh ạ
không gần bên, em ở lại làm chi
bao hạnh phúc trần gian đều vô nghĩa
vắng anh rồi em còn mơ ước gì ....

08/21/05
Chưa phân loại
Uncategorized