Đọc Lời Thơ

Tác giả: Diên Vỹ

đọc lời thơ, sao cứ ngỡ viết cho mình
dù thực tế có thể là không phải
mà cũng lạ, dường như mình thấy ngại
nên viết lời tạ lỗi vu vơ
thơ không tìm mình, mà mình lại tìm thơ
trong câu viết, hình như có quá nhiều nhắn nhủ
không biết nỗi lòng của người chủ
có dịu dàng như con chữ đó không ?
ta tìm người, dù người chẳng đợi mong
nên khắc khoải vào đêm dòng thơ xếp
mong một lần có dịp
con chữ chạm lòng người, dù giây phút cũng vui
tháng bảy về mưa lại cứ rơi
trời giữa hạ, mà sao nghe rất mát
cỏ lẽ dòng thơ người ngào ngạt
cho ta say trong giấc mộng bình yên ...!
july 11, 2007
Chưa phân loại
Uncategorized