Ngày Trở Về

Tác giả: Thiên Ân

NGÀY TRỞ VỀ


Ngày trở về,ai đón đưa em?
Vạt nắng cuối mùa rớt bên thềm
Lũ bướm ngỡ ngàng người khách lạ
Bàn chân gõ nhịp, nước triều lên

Ngơ ngác nhìn nghiêng dáng mẹ hiền
Run rẩy lạnh về gió ru đêm
Bên bếp lửa hồng tìm hơi ấm
Em đi biền biệt, biết đâu tìm?

Tấm áo bạc màu phai gió sương
Nắng mưa xô đẩy trong đêm trường
Ngẩn ngơ nhìn ngươi con xa xứ
Bóng quê nhà vời vợi tha hương

Ngày trở về,em có nao nao?
Ngày xưa em dứt bỏ đời nhau
Lùa làn tóc rối mùa biêng biếc
Giẫm nát tim anh bên hàng rào

Anh thức trắng đêm tủi phận mình
Đời còn mắc nợ chốn ba sinh
Cay đắng mùi đời ôi tan tác !
U buồn,đau đáu,mộng nguyên trinh

Ngày trở về,ai khóc vì ai?
Vớt gió phai phôi hận tháng ngày
Nuối tiếc cánh chim say trời lạ
Khép lại chân trời chua chát thay!

Ngày trở về,thương những đóa hoa
Thấm thoát mười năm em vắng xa
Tội mùa ong bướm như ngây dại
Lạc dấu chân yêu dưới chiều tà

Ngày trở về ,đôi mắt cay cay
Mây trắng rong chơi hết đêm dài
Hở hết chân trời chiều hoang vắng
Ngậm ngùi ngồi đếm bóng chiều say

Ngày trở về,em có thăm anh?
Mùa thương,mùa nhớ ,duyên không thành
Ép nát con tim cho rơi lệ
Trách móc,dỗi hờn,kiếp mong manh

Ngày trở về,như làn gió qua
Thổi dạt đời nhau đến nhạt nhòa
Dĩ vãng mờ mờ trong kí ức
Lạnh lùng,cát bụi,mờ mờ xa
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized