Ngày Trở Về 2

Tác giả: Thiên Ân

NGÀY TRỞ VỀ
Ngày trở về cúi mình nhặt phượng rơi
Nghe rã rời một trời lưu luyến ấy!
Người xưa đâu bây giờ sao chẳng thấy?
Cung đàn ve run rẩy giai điệu sầu

Ngày trở về dấu chấm hỏi cuối câu?
Ngòi bút chảy tan mau vào sương khói
Em mon men bên dốc tình không tuổi
Giận thời gian cánh mỏi áo hờn bay

Ngày trở về bàn tay trắng bàn tay
Ai còn dám ru mây và gom gió?
Hương con gái len vào sâu muôn thuở
Lá nghiêng nghiêng mắc nợ tuổi hẹn hò

Ngày trở về o ép chuyện duyên tơ
Em vốn thích tôn thờ những ảo ảnh
Đừng dội vào nhau một gáo nước lạnh!
Nỗi cô đơn canh cánh tuổi hoang buồn

Ngày trở về vun vén sợi tình buông
Vào thế kỉ mưa tuôn hồn lạnh giá
Tình rụng trái trôi sau lưng mùa hạ
Khơi yêu thương lệ đá rơi âm đều

Ngày trở về chìm vào bóng đìu hiu
Tan một kiếp bọt bèo vào dĩ vãng
Anh bỏ em đi về vùng tối sáng
Phượng cuối mùa lãng đãng chuyện hợp tan
Đêm 18/9/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized