Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đau !!!

Tác giả: Ngọc Thạch

Đau hơn kẻ... đi tìm hình của đất ...
Mấy mươi năm... chưa thoát kiếp...Lạc loài...
Chưa có được...mà rồi ta đã mất ...
Sao mãi vô tình... bóp chết giấc mơ... ai?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
Thơ tương tự
  • Dấu (T.Trúc Bà Bà)
  • Dấu Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Dấu Ấm Ngày Đông (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Dấu Ấn (Thái Thăng Long)
  • Dấu Ấn Duyên Đầu (Thiên Ân)
  • Dấu Ấn Mùa Đông (HOANGHAI)
  • Dấu Ba Chấm (Nhữ Mai Liêm)
  • Dâu Bể (Hồng Dương)
  • Dâu Bể Tang Thương (Trần Huy Sao)
  • Dâu Bể Trần Ai (TamMuội)
Thơ bạn muốn xem
  • Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 49
  • Chưa Mòn Kỷ Niệm
  • Đợi Người
  • Một Nửa Con Tim
  • Sống Thử
  • Tình Mình Bây Giờ..
  • Đợi Câu Lục Về (Bài Thơ Mượn Vận )
  • Cho Tôi Xin
  • Như Làn Sóng Cuộn
  • Thiếu Nữ Ngủ Ngày
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồn Du Tử
  • Chí Thành
  • Khiếu Long
  • Tương Tư Thảo
  • Toàn Tizyl
  • Ca Dao
  • Trần Đình Sơn
  • Dế Mèn
  • Phạm Đức Toản
  • Nhã Yên
©2025 - CungThuGian.com