Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu

Tác giả: Ngọc Thạch

Thuyền thả trôi buồn, sông nước sâu...
Mưa lạnh giăng giăng dọc sông Bầu .
Nghe câu lục bát lòng dao cắt …
Mẹ đi bước nữa... mẹ về đâu?

Xé rách màn đêm tiếng: Đò ơi!
Cho tôi sang với !…buốt tim ngươi...
Mồng tơi -dậu đổ bờ ao ấy!
Nhịp cầu cha bắc nước cuốn trôi…

Người dưng về ở với người dưng
Nước mắt thơ ngây ướt đẫm thừng...
Chăn trâu cắt cỏ chiều loang đổ
Nghẹn ngào nuốt vội bát cơm lưng…

Khế vàng không hạt - khế mà chua
Bế em sườn vẹo… vẫn chưa vừa…
Bát canh không cá làm sao nuốt?
Cáy còng đi học nhặt rơm thưa...

Con về với nội- thương mẹ lắm…
Ấu lão nuôi nhau tấm ruột già
Mái rạ mồ côi- bà cháu tựa
Nước mắt lưng tròng trông mẹ xa…
Chưa phân loại
Uncategorized