Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bến Xưa

Tác giả: Ngọc Thạch

Chiều giăng mây, thả giọt buồn
Sầu ai đong? lắc mãi còn chưa vơi...

Thuyền tình ai thả dòng trôi?
Câu hò ai nhặt?... xa vời nước mây.

Mùa sau- về lại- bến này
Thuyền còn? Bến đã mọc đầy cây hoang.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
  • Ông Bỏ...
Thơ tương tự
  • Bến Xưa (Nguyên Thạch)
  • Bến Xưa (Sương Anh)
  • Bến Xưa (Dũng Lê Ngọc)
  • Bến Xưa (Dương Thế Quang TNXP)
  • Bến Xưa (Lê Viết Tư)
  • Bến Xưa (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Bến Xưa (Gia Long Hp)
  • Bến Xưa (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Bến Xưa (Lê Viêt Tư)
  • Bến Xưa (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Mùa Thu Vàng Hoa Cúc
  • Hoài Trăng
  • Chỉ Thế Sao Anh
  • Thư Gửi Mẹ ...
  • Đêm Vắng Thưa
  • Công Đức Anh Hùng
  • Một Mai.. Tôi Hóa Núi
  • Duyên Mùa Loạn
  • Nơi Anh Về Đã Lạc Mất Em
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1645)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mai Thanh Châu
  • Lệ Hoa Trang
  • Chaunamphong
  • Hoài Vân
  • Nguyễn Minh Tiến
  • Trần Đức Lập
  • Bùi Quốc Thái - Sơn La
  • Thi Ngữ
  • Huyền Nguyên
  • Trần Ngọc Mỹ
©2026 - CungThuGian.com