Bến Xưa

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

BẾN XƯA

Tìm về bến sông xưa
Nơi từng đàn cá lượn
Tung tăng đùa vui lắm
Giờ còn đâu, còn đâu!

Con vài con rất non
Chừng là con cháu con
Chúng buồn không buồn lượn
Buồn hơn ta buồn không(!?)

Ngày xưa nơi bến sông
Nàng mới lên gân mông
Ngực rằm tròn lăn lẳn
Má hây hẩy bừng bừng

Nàng tắm, nước mơn nàng
Da ngần lên mọng non
Đàn cá đùa bu lại
Tìm kiếm chút từ nàng

Rồi trôi qua mùa xuân
Nước theo xuôi nhiều năm
Nàng để hồn bến ấy
Thân bơi mãi cuối ghềnh

Giờ này thăm bến sông
Tìm đâu hương cải thơm
Lòng nao nao trống vắng
Còn đâu bóng thiên cầm..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized