Bến Xưa

Tác giả: Nguyên Thạch

Bến xưa


Nhà em
Bên kia sông
Nhà tôi
Cách một cánh đồng không xa

Mùa lũ
Tôi lội qua
Dáng ngọc bên cạnh vườn cà xinh xinh.
Đóa trinh nở giữa vườn trinh.
Xa xa đồng lúa ru tình du dương

Tôi thương
Người tôi thương
Người tôi thương cũng thương tôi thật nhiều.

Hiu hiu ngọn cỏ gió chiều
Hây hây má đỏ mỹ miều dáng quê...

Phận trai nặng gánh sơn khê
Đường xa chinh chiến,chưa về ghé thăm
Vườn xưa.
Hoa tím âm thầm
Giữ câu ước nguyện trăm năm hẹn thề.

Năm năm biền biệt trở về
Thăm người năm cũ lòng tê tái lòng.

Nhà em
Bên kia sông
Nhà tôi
Cách một cánh đồng không xa

Mùa lũ
Em lội qua
Thay tôi phụng dưỡng mẹ già của tôi.

Bể dâu khi lở khi bồi
Chìm trong dòng xoáy cuốn trôi thân nàng.

Người ơi âm cũ còn vang
In sâu bến nước bóng nàng xinh xinh.



Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized