Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chuồn Chuồn - 2

Tác giả: Nguyên Thạch

Hôm nay đứng giữa lưng đồi
Núi rừng trùng điệp, lòng tôi buồn buồn
Tình yêu như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay,


Triền đồi, xưa cũng nơi đây
Rừng thu suối mộng vòng tay chuồn chuồn
Bây giờ suối mộng thật buồn
Tôi buồn vì cánh chuồn chuồn đã bay.


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Mảnh Đời
  • Từ Mùa Trăng Rũ
  • Có Phải Em Là...
  • Hẹn Nhau Ngày Về Đất Mẹ
  • Bác Hồ Tập Chương
  • Bến Xưa
  • Tiễn Một Người Đi - 2
  • Thanh Niên - Dậy Mà Đi
  • Của Chung!
  • Ai Về-2
Thơ tương tự
  • Chuồn Chuồn (Nguyễn Nhật Quỳnh)
  • Chuồn Chuồn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chuồn Chuồn (Nguyễn Thái)
  • Chuồn Chuồn (Vũ Duy Chu)
  • Chuồn Chuồn (Nguyên Thạch)
  • Chuồn Chuồn (Khiếu Long)
  • Chuồn Chuồn Báo Bão (Xuân Quỳnh)
  • Chuồn Chuồn Ơi ! (HOÀNG HẠC BAY)
  • Chuồn Chuồn Rồi Sẽ Bay Cao (Hưng Nguyễn ACE)
  • Chuồn Chuồn Tháng Ba (Daocongdien)
Thơ bạn muốn xem
  • Vườn Thơ
  • Bến Vắng Chờ Người
  • Thiên Thần Của Mẹ
  • Cánh Chim Biền Biệt....
  • Tết Nguyên Tiêu
  • Nụ Hôn Đầu
  • Một Màu
  • Đêm Hoang Liêu
  • Kinh Pháp Hoa Yếu Lược
  • Hoa Lá Tình Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Độc Cô Cầu Tình
  • Sa
  • Minh Thanh
  • Phan Cát Linh
  • Biển Vắng
  • Vũ Thị Thiên Thư
  • Cv
  • Vuviethung.
  • Trần Hữu Nghiễm
  • DUY TÙNG
©2025 - CungThuGian.com