Chuồn Chuồn

Tác giả: Nguyễn Thái

Sáng sớm chuồn chuồn bay trước ngõ
Lớn bé, đủ màu, xòe cánh mơ
Gót hồng nhẹ bước ra sân mở
Mở rộng cổng rào mời chúng vô

Chuồn chuồn cánh mỏng đáng yêu ơi!
Vào đây chị hỏi vài câu thôi
Hôm nay thời tiết mưa hay nắng?
Chị hay còn gánh thóc ra phơi

Chuồn chuồn vẫn cứ nhởn nhơ bay
Ngại gì sao chẳng chịu vào đây?
Vườn chị nhiều hoa thơm cỏ lạ
Mấy chú tha hồ chè chén say

Này! Này! mấy chú có nghe không?
Chị bảo trong vườn có lắm bông
Và có nhiều cây cao bóng mát
Tội gì mà phải bay lòng vòng

Năn nỉ hết lời chẳng chịu vô
Nghe rồi nhưng chúng cứ làm ngơ
Đợi đấy, chị ra vườn hái mít
Lần lượt chị mời từng chú vô.

Dallas 04 March, 2014
Chưa phân loại
Uncategorized