Tôi Với Anh

Tác giả: Nguyễn Thái

Cuộc đời tôi với anh
Sinh ra trong thời loạn
Khói lửa của chiến tranh
Làm bao nhà ly tán

Ngày tiếng súng vừa thôi
Thanh bình tưởng đến rồi
Nào ngờ đất nước tôi
Cảnh máu đổ đầu rơi

Tôi lìa xa ruộng nương
Anh giã từ phố thị
Hai đứa buồn vấn vương
Hai đứa ôm một chí

Anh lệ ướt ra đi
Tôi mắt cay cất bước
Không một lời từ ly
Mang theo bao mộng ước

Anh băng rừng vượt núi
Tôi trôi dạt biển khơi
Anh bị giam ngục tối
Sóng nhận chìm thân tôi

Cuộc đời hai chúng ta
Mộng tìm đến thiên đường
Tôi nằm sâu biển cả
Anh đứng giữa pháp trường.

Nhân dịp lễ Tạ Ơn 2013
Chưa phân loại
Uncategorized