Cây Cầu Gỗ

Tác giả: Nguyễn Thái

Cây cầu gỗ bắt ngang con rạch
Bánh xe thồ lạch cạch lăn qua
Những bàn chân lớn, bé, trẻ, già
Theo năm tháng lần qua đời nhỏ

Nắng mưa em âm thầm nằm đó
Nước vô tình, nước hững hờ trôi
Người đi qua chẳng nói một lời
Để đêm về tìm trăng soi bóng

Bỗng một đêm mưa giông gió lộng
Cơn lũ về rạch hóa thành sông
Em lặng lẽ theo nước xuôi dòng
Ra biển lớn, chìm trong dòng xiết?

Em ra đi không lời từ biệt
Con rạch buồn bồi lở đôi bên
Ngày lại ngày nước xuống nước lên
Trôi hờ hững về đâu ai biết.

San Diego December 11, 2013
Chưa phân loại
Uncategorized