Còn Một Chút Yêu

Tác giả: Hồng Dương

Trăng ngoài cửa một mình đêm trống vắng
Mây bồng bềnh ta nặng nỗi tâm tư
Gió tự tình lay khóm lá lắc lư
Sao trên đỉnh ... sương từ xa bay đến

Hồn như khách cùng áng mây lỗi hẹn
Ta mời trăng cạn chén ngọc tửu đào
Cùng ngất ngây gảy khúc nhạc tiêu giao
Để sương gió chạm vào sâu tâm khảm

Ta ngước mắt nhìn xa xôi vô cảm
Sương khuya buồn ảm đạm mắc cành đêm
Trăng lặng im hé mở cả cung thiềm
Lòng chợt nhớ mắt em ươm cỏi mộng

Hồn tưởng tiếc nhìn khung trời lay động
Chén rượu tan trăng sóng sánh thật đầy
Hết chén này ... chén nọ vẫn chưa say
Men đời đắng chẳng hay mà chếnh choáng

Bóng cau đổ hay bóng đời loạng choạng
Chén nữa đi ... hương thoáng giấc mơ tan
Ta say trăng.., say rượu để mơ màng
Mãi chưa rõ ... thiên đàng hay địa ngục

Rót ly nữa! Dẫu dòng đời trong đục
Để cả cười thoáng lúc mộng mua vui
Cùng bóng trăng nuốt gượng giả ngọt bùi
Ta nốc cạn khóc vùi cùng trăng nhé

Gió dạo gót miền phiêu diêu rất khẽ
Men nồng nghiêng ta đắng chát say hồn
Mặt trăng nghiêng ngả bóng xuống nhẹ hôn
Lên môi mắt .... mình còn yêu biết mấy.....
Chưa phân loại
Uncategorized