Còn Một Chút...

Tác giả: Tất Tử Lợi

Một ngày không mưa không nắng
Tơ lòng bối rối lao xao
Người đi chẳng ngoảnh mặt chào
Tiễn đưa tôi buồn không nói.

Giấu tình ưu phiền một cõi
Đường về bước vấp ngập ngừng
Trong mắt một nỗi rưng rưng
Cuối mùa thu cây trút lá.

Cuộc đời trôi đều hối hã
Tình tưởng lặng chết dịu dàng
Nhưng rồi có lúc rộn ràng
Với cơn mơ đêm gần sáng.

Mắt nào sầu vương lãng đãng
Thêm một chút dỗi mênh mang
Ru tình hạnh phúc lang thang
Dỗ dành đời nhau em nhé.
...
* Tất Tử Lợi - 16/10/2015.
Chưa phân loại
Uncategorized