Bây Giờ Là Tháng Mười...

Tác giả: Tất Tử Lợi

Bây giờ là tháng mười
Mùa thu còn giăng giăng
Những giọt sương lăn lăn
Nhành lan mềm e ấp

Ly cà phê đắng ngắt
Mơ màng nhớ bóng ai
Bên cầu dạt áo bay
Đôi mắt buồn muôn thuở.

Có nụ cười rạng vỡ
Nhuốm không gian biệt ly
Buổi em bước chân đi
Trong chiều sương bóng khuất.

Nỗi buồn đâu dễ mất
Theo tháng ngày mông mênh
Con thuyền nhỏ lênh đênh
Dạt sóng xô bến lạ

Đời buông trôi bóng ngã
Gió mưa những sớm mai
Thương mình biết có ai?
Hỏi. Và buồn rười rượi!

Bây giờ là tháng mười
Mùa thu sẽ đi qua
Sầu nào vời vợi xa
Hết một vòng nhân gian
Người về đẹp dịu dàng
Với niềm vui kinh kệ!
...
* Tất Tử Lợi - 12/10/2015-
Chưa phân loại
Uncategorized