Thương Quá Đi Thôi

Tác giả: Gia Long Hp

THƯƠNG QUÁ ĐI THÔI

Vô tình nhặt chiếc cốc rơi
Bàn chân rớm máu... Em ơi ! đau rồi.

Chắc là cũng bởi tại tôi
Sớm chiều lên mạng hay ngồi trêu em
Nói thương em bảo ứ thèm
Khỏi rồi - Gửi ảnh để anh xem nào.
Lòng dạ từ ấy xốn xao
Em đau anh cũng khi nào cũng đau
Chỉ mong vết đứt liền mau
Hồn nhiên trở lại hết cau có buồn
Thế là nước mắt đã tuôn
Xuýt xoa...em chạm cạn nguồn lệ anh
Đời người nhiều quá mong manh
Sẩy sa một chút đang lành hóa thương

Để tim anh mãi vấn vương
Gót hồng năm cánh nõn nường ấy ơi .
Chưa phân loại
Uncategorized