Chuồn Chuồn

Tác giả: Nguyên Thạch

Chuồn chuồn

Anh về têm miếng trầu cay
Đem dâng cho mẹ, ôn ngày xa xưa
Ngày xưa...dẫu nắng dẫu mưa
Chung tim góp sức cho vừa niềm yêu

Ngày xưa...những bữa cơm chiều
Có đàn con nhỏ thương yêu dạt dào.

Bây chừ...ngọn gió lao xao
Bây chừ...trúc đứng nhìn đào ra đi
Buồn nào hơn cảnh phân ly?
Gió lay cành trúc vu vi điệu buồn.

Hò ơ...ơ

Chiều thu mây tím màn buông
Buồn trông đôi cánh chuồn chuồn nó bay
Nó bay vụt khỏi tầm tay
Bỏ ai ở lại ngất ngây nỗi lòng

Hò ơ...

Tình như dải mỏng bòng bông
Vỡ tan mất dấu theo dòng mưa ngâu
Lao xao chiếc lá trâm bầu
Gió lay cuốn hút ngàn câu ân tình.

Người đi, ta ở một mình
Đêm đêm soi chiếc bóng mình với ta.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized