Ai Về-2

Tác giả: Nguyên Thạch

Ai về

(Tặng hai con Võ Minh Quốc và Võ An Quốc)


Có ai về chốn xưa Sài Gòn cũ
Cắm hộ tôi vài nụ hoa xinh
Vỗ về dân ngày tới sẽ thanh bình
Sài Gòn sẽ trở lại niềm quang vinh dân tộc.

Sài Gòn tiếc thương
Nay Sài Gòn mất gốc
Sài Gòn mang tên hiểm hóc lọc lừa
Sài Gòn vần vũ mây đen trĩu…Sài Gòn mưa
Triệu mắt ngóng đong đưa nhỏ lệ.

Thương dân tôi
Thương Sài Gòn dân lo từng bữa
Đám tham quan thì nhà của lâu đài
Lũ về đây, thảm họa nhân tai
Đời trâu ngựa, kéo dài tăm tối.

Mai người về, nếu đi thăm Hà Nội
Chia cùng dân vơi bớt nỗi lòng
Cắm vòng tang thành cổ Thăng Long
Vuốt dòng nước sông Hồng vẩn đục.

Nhớ hỏi dân
Đâu Độc lập?
Đâu Tự do?
Đâu Hạnh phúc?

Hay bảy mươi năm tù ngục ê chề!.
Hãy đến vùng sâu hòa với dân quê
Để chua xót cho những não nề mơ ước…

Chuyến người đi thăm miền sơn cước
Cuộc hành trình dừng bước Tây Nguyên
Hôn chè xanh chia nỗi muộn phiền
Giặc chế ngự hồn tổ tiên nòi giống.

Ôi quê hương miền Trung bão lộng
Đau dân tôi…cuộc sống cơ hàn
Đã bao năm đời đói rét lầm than
Thiên tai gánh cùng vô vàn oan nghiệt.

Ai có về để thăm xứ Việt
Chuyển giùm tôi lời tha thiết nhớ thương
Mai lớn khôn tôi trở lại quê hương
Cùng dân tộc trên con đường cách mạng.


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized