Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ai ???

Tác giả: Hoàng Hiện

AI

Ai khiến lòng em phải thẫn thờ
Gieo đầy nỗi nhớ thả chiều mơ
Ân nồng thủa ấy người trao vội
Duyên chửa kịp se nỡ nhạt hờ

Ai đã đưa em vào cõi mộng
Để sầu vương vấn rũ hồn ngơ
Mi nhàu ứa lệ chiều đông tủi
Se sắt miền thương nẫu dại khờ.

28/10/2014
Hoàng Hiện
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xuân Tha Hương
  • Sông Quê
  • Tiền Giang Thất Ngôn Thi Hội
  • Đời
  • Hạ Thương
  • Ngời Tâm Sen
  • Vườn Tình Tri Kỷ
  • Anh Hiểu
  • Ngóng Chàng
  • Đêm Buồn
Thơ tương tự
  • Ai - Ai - Ai??? (VÕ QUANG HÂN)
  • Ai 1 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ai 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ai ??? (Sưu Tầm)
  • Ai Ai Cũng Có Một Tuổi Thơ! (Jos. Cao Thái)
  • Ái Ân (Hồng Dương)
  • Ai Bán - Ai Mua? (VÕ QUANG HÂN)
  • Ai Bán Giấc Mơ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ai Bán Niềm Vui (Bùi Tráng Sĩ)
  • Ai Bảo (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Chia Tay Thời Áo Trắng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1812)
  • Một Khi Lòng Muốn Theo Chân Thiện Mỹ
  • Tình Xuân Hà Nội
  • Cẩu Quan
  • Sinh Nhật Của Em Tôi
  • Mùa Thu Không Trở Lại
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 152
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 112
  • Và Ước Muốn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Thành
  • Phan Văn Lai
  • Ichnguyen
  • PHAN NGỌC HẢI
  • Tân Văn
  • Hắc Ám
  • Tiểu Tử HK
  • Như Nguyện
  • Cát Biển
  • Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )
©2026 - CungThuGian.com