Ai Bán - Ai Mua?

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Ai bán nỗi buồn tôi mua hết
Đem về xếp Hạc thả bay chơi
Nỗi buồn bán hết đâu còn nữa
Nên gánh nỗi buồn bớt đơn côi

Gom hết tình đời tôi rao bán
Ai sẽ mua cho hết nỗi sầu
Mua nhiều vào lòng nhẹ nỗi đau
Lời rao bán đổi trao ai hiểu?

Gom hết gánh tình em đem biếu
Giữ lại riêng mình một tiếng yêu
Tình vắng vẽ như cảnh chợ chiều
Còn bao điều ai mua bán nốt

Ai có mua bao nỗi ưu phiền
Đêm ngày cô quạnh mộng triền miên
Nếu có mua Tiên tôi cũng bán
Bán cả tình riêng bán nỗi niềm!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 07 - 02 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized