Hoài Niệm

Tác giả: Nvpk

***
Đêm thanh vắng sực trở mình tỉnh giấc
Lạnh ngoài trời sao buốt giá tim côi
Chuyện ngày nao ngỡ rằng đã phai phôi
Nay theo gió thổi bùng lên nỗi nhớ!
***
Có nhiều lúc bỗng dưng nghe ngờ ngợ
Tự hỏi lòng bao lần: thật hay mơ
Người vừa đây, nay muôn dặm xa mờ
Cao xanh hỡi, sao sắp bày ngang trái!
***
Có những lúc chợt thấy lòng hoang hoải
Kỷ niệm trào như dòng chảy khôn nguôi
Ký ức xưa hoà trộn những buồn vui
Trong tâm thức khơi cả trời tưởng nhớ!
***
Người đi xa bỏ điệu buồn dang dở
Khối tơ sầu người để lỡ mặc ai
Để nơi này nghe cổ nghẹn mắt cay
Thương chẳng đặng xin nhớ hoài mãi tận...
***
nvpk (Kính tặng T.TCP)
Chưa phân loại
Uncategorized