Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ai ???

Tác giả: Sưu Tầm

Ai
Chờ nhau đâu phải là bỏ
Chờ nhau đâu phải là người tôi yêu
Ai chấp cánh cho chim bay về tổ
Ai bắt đầu cho chúng mình gặp nhau
Ai không vui khi lần đầu gặp gỡ
Ai không buồn khi nói tiếng chia tay
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Đơn Phương
  • Kiếp Trước
  • Cha Mẹ
  • Về Đâu Mái Tóc Người Thương
  • Tuổi Xuân Trẻ
  • Không Ai
  • Yêu Em
  • Một Lời Cảm Ơn
  • Một Lần
  • Tôi Chọn Em
Thơ tương tự
  • Ai - Ai - Ai??? (VÕ QUANG HÂN)
  • Ai 1 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ai 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ai ??? (Hoàng Hiện)
  • Ai Ai Cũng Có Một Tuổi Thơ! (Jos. Cao Thái)
  • Ái Ân (Hồng Dương)
  • Ai Bán - Ai Mua? (VÕ QUANG HÂN)
  • Ai Bán Giấc Mơ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ai Bán Niềm Vui (Bùi Tráng Sĩ)
  • Ai Bảo (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Người Mãi Nhớ Người
  • Tình Anh
  • Ta Vẫn Nghĩ Rằng
  • Mộng Tương Tư
  • Nghệ Sĩ Thương Anh, Đánh Trống Làm Thơ
  • Ủ Ấm Tim Em
  • Thương Thầm Góc Phố
  • Trọn Nghĩa
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 52
  • Bài Thơ Uống Rượu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Gió Phương Nam
  • Việt Phúc
  • Huongtuyet274
  • Mr Smile
  • Gió Bụi
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà)
  • Ho Cam Dao
  • Lệ Hoa Trang (Hoa Mộc)
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
©2025 - CungThuGian.com