Ai Bảo

Tác giả: Thiên Ân

AI BẢO
Ai bảo hòn đá vô tri?
Chai lì đi muôn cảm giác
Đêm đêm ngồi buông tiếng hát
Bên tai dăm tiếng thầm thì

Ai bảo trời già không khát?
Đôi mạch suối nguồn trong veo
Ôm nhớ trái đất dào dạt
Đem yêu bóng dáng quê nghèo

Ai bảo nắng mưa không tuổi?
Lộ căng lồng ngực tràn trề
Thiên hạ mặc tình săn đuổi
Giận hờn ,hờn giận si mê

Ai bảo biển lòng không sóng?
Vẫn vỗ chân yêu đêm ngày
Thất vọng nhân ,chia,trừ,cộng
Bàng hoàng với đáp số sai

Ai bảo vầng trăng không ngủ?
Lim dim đôi mắt ru hời
Ngôi sao ôm ấp ,tình tự
Tỏ tình thương lắm than ơi!

Ai bảo thời gian dừng lại?
Tờ lịch cuối mùa sang sông
Ai bảo em là con gái?
Đời anh nặng gánh tang bồng
Ngày 16/12/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized