Bài Thơ Tháng Chạp

Tác giả: Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)

có đám mây bồng chiều tháng chạp
níu vào chân, sát mấy cánh bàng nằm
gió vừa hái những lá đủ tháng năm
chờ xuân đến cho mầm xanh trở lại

cả không gian, mùi hanh khô ngai ngái
lạnh se se trong cơn bấc thì thầm
cồn cào lòng dạ cuối năm
niềm mong mỏi cứ dấu vần thơ kia

chiều cuối tuần, những chuyến xe quá vội
giọng bác lơ, hối thúc cuống đôi chân
mấy cô gái, mang hồn tôi trẻ lại
mắt trong veo cười nói xa dần

chiều cuối tuần, mơ hồ nhớ lâng lâng
thèm ai đấy, mang đôi lời hò hẹn
dẫu chẳng thật, nhưng lửa lòng nhom nhén
đủ bừng lên cho thơ biết yêu đời
thv
Chưa phân loại
Uncategorized