Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Lần

Tác giả: Sưu Tầm

Một lần

Một lần chỉ một lần thôi
Gặp em đôi chút mà đời ngẩn ngơ
Tưởng rằng khế ngọt sao chua
Cớ sao em lại chưa tụng kinh
Mắt em sáng môi em xinh
Duyên đến chưa thắm sao tình lại xa
Ca nhìn em gửi cho ta
Để ta thao thức, chiều tà hôm nay
Tụng kinh chỉ để cầu may
Thôi em về với đời này cùng anh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Đơn Phương
  • Kiếp Trước
  • Cha Mẹ
  • Về Đâu Mái Tóc Người Thương
  • Tuổi Xuân Trẻ
  • Không Ai
  • Yêu Em
  • Một Lời Cảm Ơn
  • Tôi Chọn Em
  • Yêu Rồi Em
Thơ tương tự
  • Một Lần (Tử Nhi)
  • Một Lần (Gió Bụi)
  • Một Lần (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Một Lần (Trần Mạnh Hảo)
  • Một Lần (Hoàng Hiện)
  • Một Lần (Đuyên Hồng)
  • Một Lần (Thái Thụy Vy)
  • Một Lần (L.t. Quỳnh Hương)
  • Một Lần (Phạm Sĩ Trung)
  • Một Lần - Muôn Thuở... (Tóc Nâu - Sương Anh)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Buồn Vui
  • 185 - Tự Do
  • Anh Đợi Em Về Ăn Cơm
  • Yêu Là Gì?
  • Giọt Tình
  • Hoa Tím Ngày Xưa
  • Qua Cơn Dịch Bệnh !
  • Nhìn Đi Em
  • Cảm Ơn Trái Tim
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 107
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngọc Thạch (Thachjia)
  • Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền
  • Võ Hoàng Thúy Vy
  • Toàn Tâm Hòa
  • Lê Thanh Phấn (Cà Mau)
  • Trần Bảo Kim Thư
  • Vuviethung
  • Phùng Thiếu Minh
  • Trần Văn Anh
  • L
©2026 - CungThuGian.com