Một Lần

Tác giả: Tử Nhi

Một lần đánh rơi hồn nọ
Ngàn sau mệt mỏi đi tìm
Ai người vô tình nhặt được
Xin đền nguyên cả trái tim
Xin đền nguyên cả trái tim

Một lần đánh rơi ký ức
Ngu ngơ thắp đuốc rọi về
Ai người trả lại sự thực
Cho em thoát cảnh u mê

Một lần đánh rơi tuổi ngọc
Suốt đời kiếm mãi không thôi
Ai người trả em hy vọng
Để còn yêu mến cuộc đời

Một lần thương nhớ về nhau
Trăm năm còn hoài khổ cực
Một lần trót yêu thương nhau
Vạn niên vẫn còn đau nhức
Vạn niên vẫn còn đau nhức
Chưa phân loại
Uncategorized