Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Lần

Tác giả: Phạm Sĩ Trung

Một lần yêu nhau
Yêu cả một trời
Khi tình vỡ vụn
Sầu đau một đời

Một lần dang dở
Nỗi đau đầy vơi
Bao là đau khổ
Niềm đau không nguôi

Một lần tan vỡ
Lòng buồn xót xa
Không gian chìm lắng
Mong thời gian qua

Một lần chia tay
Bao nỗi nghẹn ngào
Con tim se thắt
Nghe lòng quặn đau



Phạm Sĩ Trung
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều Cuối Tuần
  • Ngày Em Đi Lấy Chồng
  • Vàng Áo Thu Phai
  • Anh Đã Về Sài Gòn
  • Vết Tình Sầu
  • Mắt Buồn
  • Con Đường Lá Me
  • Chiều Một Mình Qua Phố
  • Áo Vàng Em Bay
  • Buồn Trong Kỷ Niệm
Thơ tương tự
  • Một Lần (Sưu Tầm)
  • Một Lần (Tử Nhi)
  • Một Lần (Gió Bụi)
  • Một Lần (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Một Lần (Trần Mạnh Hảo)
  • Một Lần (Hoàng Hiện)
  • Một Lần (Đuyên Hồng)
  • Một Lần (Thái Thụy Vy)
  • Một Lần (L.t. Quỳnh Hương)
  • Một Lần - Muôn Thuở... (Tóc Nâu - Sương Anh)
Thơ bạn muốn xem
  • Mười Hai Con Mắt
  • Nỗi Đau Khó Viết Thành Lời
  • Thân Già
  • Tình Cũ Kỉ Niệm Buồn
  • Mùa Xuân Về
  • Gia Đình Cuả Mọi Gia Đình
  • Bài Gothic Cho Em
  • Cảm Ơn
  • Men Đời
  • Thu Tương Tư
Nhà thơ bạn muốn xem
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
  • Chiều Tím
  • Ngọc Bích
  • Đinh Ngọc
  • Nguyễn Đình Quyền
  • Tigon
  • Bùi Hữu Phúc
©2026 - CungThuGian.com