Bến Xưa

Tác giả: Lê Viêt Tư

Đã lâu không về thăm bến sông xưa
Chừ con nước chảy hai luồng thương nhớ
Với cội nguồn sông muôn đời mắc nợ
Với đôi bờ sông mãi sóng xô

Ta một thủa lớn lên cùng sông nước
Lòng cũng buồn theo nhịp sóng của tình em
Rồi nhớ thương theo người đi biền biệt
Phương trời xa em có biết bâng khuâng

Giờ bến cũ chỉ toàn là cát trắng
Còn chung tình mấy cụm muống biển hoang
Ta nhẹ bước dọc bờ sông vắng
Một chú còng nông nổi ngẩn ngơ trông
Có ai biết chú tìm gì trong cát
Chỉ mình ta nông nổi mới cảm thông
Chưa phân loại
Uncategorized