Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bến Xưa

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

BẾN XƯA

Người thương biệt xứ đã xa dần
Bỏ hết duyên nồng dẫu buộc chân
Cứ tưởng bài hay tình sẽ nhận
Nào hay chỉ sứt bạn không lần
Mây đờ đẫn lượn cho thềm vắng
Phận lả lơi tìm níu nghĩa cân
Ngõ ấy còn đâu lời ngọc phủ
Vì thưa thớt mộng chẳng êm phần .

3/1/2019
Tg : Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Bến Xưa (Nguyên Thạch)
  • Bến Xưa (Ngọc Thạch)
  • Bến Xưa (Sương Anh)
  • Bến Xưa (Dương Thế Quang TNXP)
  • Bến Xưa (Lê Viết Tư)
  • Bến Xưa (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Bến Xưa (Gia Long Hp)
  • Bến Xưa (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Bến Xưa (Lê Viêt Tư)
  • Bến Xưa (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Muộn
  • Khúc Kết Ở Cung Trưởng
  • Cảnh Nhà Nông
  • Mùa Đông Em Giấu Ở Đâu?
  • 1260 - Ngày Hội Quê Ta
  • Trên Đời Này
  • Bước Chân Đêm Hạ
  • Muốn Được Tâm An
  • Nguyện Sống Tròn An Định
  • Khổ Ít Quà Ít
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Điền Phong (Gió Đồng)
  • Nguyễn Trung Kiên
  • Tường Tường
  • Lê Nguyễn Trầm Ca
  • Nam Hoài
  • Sông Lam
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Thận Nhiên
  • Hữu Điệp
  • Tình Anh Đêm Vắng
©2025 - CungThuGian.com