Điều Em Muốn

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Em muốn bỏ trốn cùng anh
Đến một nơi chỉ chúng mình anh ạ
Cho dù mọi thứ thuộc về bản ngã
Nhưng ở bên anh hạnh phúc hơn nhều
.
Trốn cùng em đi nhé người yêu
Hãy bỏ sau lưng mọi điều anh nhé
Chẳng có gì mà ta không thể
Khi tình yêu hối thúc chúng mình
.
Gió hối thu tàn cây lá chẳng còn xanh
Heo may sẽ đuổi mong manh hoa lá
Bỏ ại đằng sau chúng mình tất cả
Dẫu tháng ngày vất vả nhiều hơn
.
Mặc ngoài kia ong bướm say vờn
Ta cất riêng ta nhiều hơn khao khát
Để sớm tối bên nhau cùng dào dạt
Em như cánh đồng biết khát cơn mưa.
PTDH – 01/02/2018
Chưa phân loại
Uncategorized