Về Nghen Anh

Tác giả: Lâm Tiểu Nhạn

Anh! Em muốn về nơi ấy,
Nơi có con sông nhỏ phèn chua
Có rừng tràm xanh ngát
Có ruộng lúa bao la
Có tuổi thơ em lớn
Là ra đồng bắt cá,
Là đầu đội mưa
chân lắm bùn em đi học.
Là nơi chắp cánh cho em
bao ước mơ còn nhỏ
Sau này em lớn lên
em sẽ là cô giáo,
Cũng nơi đây em sẽ
ươm mầm ước mơ mới
cho tuổi trẻ mai sau

Anh ơi, em lại nhớ
Nơi ấy mỗi sáng sớm
Mặt trời chói xuyên cửa
Em- mèo lười thức dậy
cũng lật đật dỡ cơm
cho mẹ ra đồng sớm
Nhớ những hôm mẹ bệnh
Em thay mẹ ra đồng
Người em bé xiu xíu
Cấm cúi nhổ cỏ đồng
Nhổ chỉ năm ba cây
Em lười em vào trú
Dưới cái chòi nho nhỏ
Em mơ mộng đủ điều
Ngày mai lúa chín rộ
Em ra đồng cân lúa
Được nhiều tiền vui vui
Mẹ mua thêm áo mới
Em sẽ khoe khắp nhà

Anh ơi, em rất nhớ
từng góc nhỏ quê ta
Mùa nào nắng vàng rực
Anh với em cũng về
cho thoả nỗi nhớ mong
Bao ngày em mong ngóng.

SG 03-06-16
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả