Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngẩn Ngơ

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Lãng đãng hoàng hôn gợi nhớ người
Tâm buồn bỗng gọi bạn lòng ơi
Vần yêu lấp lánh bờ môi đọng
Nghĩa ái lung linh ánh mắt cười
Đợi gió cài mây say nguyệt đắm
Chờ ngày luyến mộng thả hồn lơi
Màn đêm quấn quýt lồng đôi gối
Quyện chặt nàng thơ chẳng muốn rời.
By: Hà Thiên Trang ( PTDH)
Date: 18/04/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cơn Mưa Bất Chợt
  • Lặng Nhớ
  • Em Sợ Lắm Những Câu Thơ Anh Viết
  • Chúc Xuân Hạnh Phúc
  • Xướng Hoạ Minh Hương 16
  • Hửng Nắng
  • Bâng Khuâng Ngọn Gió Bên Thềm
  • Màn Đêm
  • Chỉ Mình Ai Hiểu Khúc Tương Tư
  • Chiều Mưa
Thơ tương tự
  • Ngẩn Ngơ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Ngẩn Ngơ (Thiên Ân)
  • Ngẩn Ngơ (Xuân Diệu)
  • Ngẩn Ngơ (Yên Nê)
  • Ngẩn Ngơ (Trương Văn Tú)
  • Ngẩn Ngơ (Hoanghoon)
  • Ngẩn Ngơ (Gia Long Hp)
  • Ngẫn Ngơ (Vuviethung)
  • Ngẩn Ngơ (Bùi Kim Anh)
  • Ngẩn Ngơ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Như Biển Tình...
  • Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 82
  • Thương Nhớ Quá
  • Thu Tới
  • Thương Nhớ Nồng Say
  • Em Có Về Không !
  • Có Vợ Quý Hơn Vàng
  • Thạch Hãn
  • Không Đề
  • Vu Lan Tự Luận
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
  • Jacaranda
  • Chu Thị Thúy Nga
  • Ánh Sương Mai
  • KHAC HUY
  • Trần Như Luận
  • Lê Huy Trứ
©2025 - CungThuGian.com