Em Sợ Lắm Những Câu Thơ Anh Viết

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Em sợ lắm bài thơ anh viết
Sợ những câu thơ da diết hằng đêm
Sợ thơ xua đi nối nhung nhớ êm đềm
Sợ anh chẳng phải anh mà là ai khác

Em sợ lắm khi chân em bước lạc
Trong tim anh em chẳng muốn quay về
Để đến ngày em tỉnh giấc u mê
Anh đào sẵn vực chôn em bằng câu chữ

Vác trên vai những câu hồn lữ thứ
Thơ tha hương tìm kiếm lại chính mình
Tìm chữ tâm để thắp rạng bình minh
Sao anh lại gieo vần lòng tăm tối

Em sợ lắm đọc thơ anh bối rối
Chữ cãi nhau chữ đổ lỗi cho đời
Những câu từ không chải chuốt đang rơi
Anh đánh mất anh của em rồi mãi mãi

Em quay về với trái tim hoang hoải
Trống vắng dồn về nơi đã đặt bóng hình anh
Kìa tháng ngày sao cứ mải trôi nhanh
Xin chậm lại giữ người tôi yêu thủa ấy.

PTDH – 20/04/2018
Chưa phân loại
Uncategorized