Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngẫn Ngơ

Tác giả: Vuviethung

NGẪN NGƠ.

Em về chốn ấy chẳng mong chờ.
Anh ở nơi nầy ý ngẫn ngơ.
Thao thức đêm trường bao nỗi nhớ.
U hoài ngày tháng những niềm mơ.
Tình xưa vẫn đó lòng xao xuyến.
Nghĩa cũ còn đây dạ thẫn thờ.
Kỹ niệm một thời vương ký ức.
Thương người buổi ấy dệt vần thơ.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Niềm Tháng Năm
  • Mong Chờ.
  • Thăm Lại Bến Quê.
  • Quan Tham Đây Rồi.….!
  • Sự Đời
  • Phú Yên
  • Vọng Cố Hương.
  • Giao Thừa
  • Thương Bằng Lăng Tím..
  • Tình Thơ
Thơ tương tự
  • Ngẩn Ngơ (Ngược Miền Thương Nhớ)
  • Ngẩn Ngơ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Ngẩn Ngơ (Thiên Ân)
  • Ngẩn Ngơ (Xuân Diệu)
  • Ngẩn Ngơ (Yên Nê)
  • Ngẩn Ngơ (Trương Văn Tú)
  • Ngẩn Ngơ (Hoanghoon)
  • Ngẩn Ngơ (Gia Long Hp)
  • Ngẩn Ngơ (Bùi Kim Anh)
  • Ngẩn Ngơ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Cho Tôi Tìm Lại Thuở Ban Đầu
  • Em Bé Lộc Hưng
  • Giọt Nến Hồng
  • Bí Ẩn Hơi Thở
  • Có Lạnh
  • Hồn Viễn Du
  • Xuân Đến
  • Mùa Xuân Em Đi Lấy Chồng
  • Ta Còn Nợ Nhau
  • Một Lần Rồi Khuất Bóng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • A
  • Được Nắng
  • Nguyễn Khuyến
  • Thúy Lan
  • Vua Thơ
  • Ngược Miền Thương Nhớ
  • U Linh
  • Lam Điền (Https://www.facebook.com/lamdien.nguyen)
  • Thiện Ân
  • Jacaranda - Tóc Nâu
©2025 - CungThuGian.com