Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giếng Làng

Tác giả: Ngọc Thạch

Giếng làng một thuở múc trăng
Chìm trong câu hát… Hoa giăng kín chiều
Đá gài trong lớp bùa yêu
Nếp mùa bông chín, rang đều cốm thơm.
Xa rồi cái thuở mũ rơm
Đèn khuya học nhóm… giờ tìm bóng nhau.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
  • Ông Bỏ...
Thơ tương tự
  • Giếng Làng (Đặng Quang Nam)
  • Giếng Làng Tôi (Trần Minh Bảo)
Thơ bạn muốn xem
  • Chuyến Xe Buýt Sáng Nay
  • Mai Em Về Quảng Trị
  • Hội Lim Ơi Một Lần Anh Đến
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (109)..
  • Tuổi Nam Nhâm Tuất
  • Thái Bình .
  • Buồn Vu Vơ
  • Trông Mưa
  • Hoài Niệm
  • Bình Thuận Quê Tôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
  • Hàn Phong Vũ
  • Sương Thu
  • Đông Hòa
  • Bùi Nguyên Phong
  • Đời Lạc Xuể
  • Xuân Nam
  • Khánh Linh
  • Tâm Đoan
©2026 - CungThuGian.com