Giếng Làng

Tác giả: Đặng Quang Nam

Bao năm qua sánh ngang cùng nhật nguyệt
Dưỡng tuổi thơ mặc đạn lạc bom rơi
Dòng xanh mát nhốt vầng trăng đêm trôi
Làm thêm ngọt tiếng ru hời của mẹ.
Vẫn âm thầm làm bạn với rặng tre
Cùng cha già với đôi vai sương gió
Và thuở mộng mơ của bao người trong đó
Hỏi em rằng..em còn nhớ không em.
Đời xuôi ngược cuộc sống phải bon chen
Bật sức nhỏ vì miếng cơm manh áo
Vẫn vững lòng đón xuân hoà tiếng pháo
Phút trải lòng...bỗng nhớ mảnh trăng xưa!
Chiều ấy ven đường trong gió đu đưa
Ta chợt thấy tim mình bừng hạnh phúc
Ôi quê hương có bờ tre thơm lúa lức
Và giếng làng...đêm đó...
...............anh yêu em..!
Chưa phân loại
Uncategorized