Nợ....

Tác giả: Đặng Quang Nam

Ta thiếu em một món nợ không tên
Có lẽ suốt đời cũng chưa thể trả nổi
Dù lệ ngầm vẫn hàng đêm nóng hổi
Nếu có đòi...Ta lại khất đấy em ơi!

Chẳng nói được sao dạ cứ chơi vơi
Mượn câu thơ mà gửi lòng lên trang giấy
Chỉ sợ phương nào người mải mê không thấy
Lời nhớ thương đã trói chặt mình Ta.

Ngại gì đâu gập ghềnh hay cách xa
Sâu tâm tư chỉ lo mắt người đẫm lệ
Nên cố tìm niềm vui,giữ thân đừng kiệt quệ
Tìm đất thanh bình..trốn nợ với riêng Ai..!
Chưa phân loại
Uncategorized