Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nợ

Tác giả: Đỗ Xuân Nguyên

nợ kiếp phong ba
chút lệ nhòa
vay tình nhân loại
thoáng bâng khuâng
nợ-vay
vay-nợ
đời thường có
trả được
hay không?
chuyện của người
trăm năm
tình có đầy nhung lụa
trói buộc
đời nhau
chút lụa là
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trái Sầu
  • Tháng Sáu Nhớ Người
  • Hỏi
  • Nhớ Huế
  • Trầm Tư
  • Mắt Nhỏ
  • Ta-em
  • Vương Vấn
  • Thoáng Đời
  • Dáng Xưa
Thơ tương tự
  • Nợ (Tô Chí Tự)
  • Nợ (Cao Xuân Sơn)
  • Nợ (Bùi Kim Anh)
  • Nợ (Cún Con Yêu Mèo Con)
  • Nợ (Hoàng Vũ Luân)
  • Nợ !... (Hồng Dương)
  • Nợ - Thơ Kim Minh (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Nợ ... (Văn Đức)
  • Nợ 2 (Thiên Ân)
  • Nợ Ân Tình Xưa !!! (Dang Dat)
Thơ bạn muốn xem
  • Phút Lặng Thinh
  • Giã Từ
  • Tự Tình Cô Gái Nhà Nông
  • Bao Giờ Sẽ Có Nhau?
  • Nhẹ Nhàng, Không Ai Nghe Gì Cả
  • Mơ Ước
  • ??‍♂️dứt Nợ Đời...?‍♂️?
  • Khói Thuốc
  • Kiếp Nhân Sinh
  • Chớ Mong Già
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
  • Vũ Việt Hùng.
  • Huỳnh Ngọc Lợi
  • Hoa Cỏ
  • Phạm Như Ý
©2025 - CungThuGian.com