Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vương Vấn

Tác giả: Đỗ Xuân Nguyên

bởi gió đùa lơn tóc mai dài
vân vê tà áo lộng chiều mây
vấn vương - vương vấn tình cô lẻ
thoáng đọng tình tôi ướm- vương lời ...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nợ
  • Trái Sầu
  • Tháng Sáu Nhớ Người
  • Hỏi
  • Nhớ Huế
  • Trầm Tư
  • Mắt Nhỏ
  • Ta-em
  • Thoáng Đời
  • Dáng Xưa
Thơ tương tự
  • Vướng Vân (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vương Vấn (Thiết Dương)
  • Vương Vấn (Thi Nang)
  • Vương Vấn (HNLC)
  • Vương Vấn (VÕ QUANG HÂN)
  • Vương Vấn (Đông Hòa)
  • Vương Vấn (Bùi Nguyên Phong)
  • Vương Vấn (Tuấn Thanh)
  • Vương Vấn (Huỳnh Lâm Phong)
  • Vương Vấn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Mất Em
  • Lỡ Chuyến Đò Ngang
  • Bông Hồng Đầu Năm
  • Xưa Xửa Xừa Xưa
  • Máu Và Hoa
  • Một Cơn Gió Thoang..
  • Mơ Và Hiện Thực
  • Hội Trời
  • Nổi Nhớ Chiều Mưa
  • Nhánh Sầu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
  • Mai Hương Trần
  • Vương Văn Thưởng
  • Vân Minh
  • Đoàn Pháp
  • Bac Tu
  • Hàn Sĩ Nguyên
©2025 - CungThuGian.com