Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nợ ...

Tác giả: Văn Đức

Cá bơi trong chậu nhớ đồng
Chim kêu trong lồng nhớ cánh rừng xa
Tình vay một, nghĩa trả ba
Chữ duyên, chữ nợ tự ta trói đời.
Ngửa mặt lên hỏi ông trời
Ba sinh là mấy đủ mười đắng cay?
Đâu là rủi, đâu là may?
Bến nao không đục? Bến này có trong?
Giá như là sợi chỉ hồng
Buộc không xong, gỡ cho xong khỏi sầu...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Qua Ngõ Nhà Nàng
  • Sợi Tương Tư
  • Hỡi Cô Gánh Lúa
  • Về Đi Em
  • Vấn Vương
  • Đố Ai
  • Hồi Âm Tháng Tư
  • Ta Khờ
  • Trốn Ngủ
  • Phiên Khúc Thu
Thơ tương tự
  • Nợ (Tô Chí Tự)
  • Nợ (Đỗ Xuân Nguyên)
  • Nợ (Cao Xuân Sơn)
  • Nợ (Bùi Kim Anh)
  • Nợ (Cún Con Yêu Mèo Con)
  • Nợ (Hoàng Vũ Luân)
  • Nợ !... (Hồng Dương)
  • Nợ - Thơ Kim Minh (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Nợ 2 (Thiên Ân)
  • Nợ Ân Tình Xưa !!! (Dang Dat)
Thơ bạn muốn xem
  • Núi Và Biển
  • Mưa Nhớ
  • Ngạt Ngào Ngan Ngát Ngân Nga
  • Lời Chúc Đầu Năm
  • Chiều !
  • Thước Yêu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (748)
  • Về Với Biển
  • Thiếu Phụ Bán Củi Và Bài Hoạ Của Hoàng Thu Diệp & Thu Vàng
  • Hạnh Phúc Trở Về
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
©2026 - CungThuGian.com