Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ta Khờ

Tác giả: Văn Đức

Ta khờ, thế sự khối người điên
Giá cuộc hơn thua hỏi mấy tiền?
Lợi bán ba xu mà chuốc nợ
Danh rao một cắc hẳn thêm phiền
Đời khôn giễu tớ rằng thô kệch
Tớ dại cười ai vẻ thánh hiền
Ngọc vỡ đem so đà kém ngói?
Sinh thời muốn được chút bình yên.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Qua Ngõ Nhà Nàng
  • Sợi Tương Tư
  • Hỡi Cô Gánh Lúa
  • Về Đi Em
  • Vấn Vương
  • Đố Ai
  • Hồi Âm Tháng Tư
  • Trốn Ngủ
  • Phiên Khúc Thu
  • Vịnh Cây Tre
Thơ tương tự
  • Ta Khổ Do Ta (HOANGHAI)
  • Ta Khổ Vì Em (Thiên Ân)
  • Ta Không Bao Giờ Có Thể Xác Định Chính Xác (Mr.Smile)
  • Ta Không Có Lỗi (Cầm Giang)
  • Ta Không Em (Đoàn Xuân Hoà)
  • Ta Không Là Ai (Giáp Việt)
  • Ta Không Là Diễn Viên (Mr.Smile)
  • Ta Không Đi Vào Thánh Đường (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Chơi Vơi
  • Thở Than
  • Trở Về Mái Nhà Xưa
  • Cách Trở
  • Ngô Ngữ Lời Kinh
  • Thời Cơ Dân Chủ
  • Phút Giờ Có Nhau
  • Để Mà…buồn Thôi!
  • Khuya Ngồi Ngắm Những Vì Sao
  • Hoa Tím
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
©2025 - CungThuGian.com