Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ta Không Là Diễn Viên

Tác giả: Mr.Smile

Ta không là diễn viên… không tóc giả, phấn son
Ta không già đi mà cũng không trẻ lại
Chỉ thời gian làm cho ta thay đổi
Và những mối hoài nghi cho ta phải đau lòng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Ta Không Là Ai (Giáp Việt)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngôi Nhà Quang Dũng Ở Sơn Tây
  • Sầu Đông
  • Người Về
  • Em Hát Đi
  • Muôn Tháng Ngày
  • ++++ Một Cõi Đi Về ++++
  • Trăng
  • Em Xinh Tươi Ngọt Ngào Tươi Thắm
  • 544 - Thày Tôi
  • Lỡ Làng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mai Nhật Nguyên
  • Đoàn Quỳnh Anh
  • Anh Như Hồ
  • Minh Phương
  • Kiều Giang
  • Chu Lai
  • -N3- Nguyễn Ngọc René
  • Hoài Vũ
  • Nguyễn Kim
  • Donna Mai Hồng Thu
©2026 - CungThuGian.com