Về Đi Em

Tác giả: Văn Đức

Từ ngày người bỏ làng quê
Bỏ con đường vắng lối về quạnh hiu
Bỏ quên tình nhỏ xóm nghèo
Bỏ hương luá ngát bước theo tiếng đời
Còn đâu dáng nhỏ em tôi
Tóc mùi hoa bưởi môi cười hoa sen
Còn đâu tiếng hát thân quen
Chim buồn lẻ bạn gọi tên đêm sầu...
Môi son tóc duỗi má đào
Hồng nhan bạc mệnh lẽ nào chửa nghe?
Đâu rồi chân chất thôn quê
Lối đi cỏ mượt lối về hoa tươi
Học chi nếp sống đua đòi
Môi son má phấn để rồi sớm phai
Con đường hun hút ngày mai
Làm sao biết được tương lai thế nào?
Rồi thì em sẽ ra sao?
Dòng đời nghiệt ngã muôn màu đắng cay
về đi nhé buổi hôm nay
Mẹ đang trông đợi nơi đây quê nghèo
Về đi còn những buổi chiều
Về đi đã đủ trăm điều xót xa
Về đi em với ngày qua
Lối về ong bướm cỏ hoa vẫn chờ.
Chưa phân loại
Uncategorized