Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phiên Khúc Thu

Tác giả: Văn Đức

Âm thầm vạt cỏ sắc vàng phai
Rặng liễu thờ ơ tóc thả dài
Giọt nắng thầm buông hờ hững trải
Làn mây khẽ quyện vấn vương cài
Đìu hiu ngọn gió lay cành mãi
Lặng lẽ tàn cây đổ lá hoài
Bỗng ngẩn ngơ hồn nghe trót dại
Cung đàn nức nở cõi hồn ai.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Qua Ngõ Nhà Nàng
  • Sợi Tương Tư
  • Hỡi Cô Gánh Lúa
  • Về Đi Em
  • Vấn Vương
  • Đố Ai
  • Hồi Âm Tháng Tư
  • Ta Khờ
  • Trốn Ngủ
  • Vịnh Cây Tre
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 1013.
  • Nhớ Mãi Ơn Người
  • Thướt Tha Hương Gió
  • Ngài Nói Người Đó Cũng Là Ngài
  • Đạo Là Thế
  • Giăng Sầu
  • Cuối Đông 2
  • 17. Tủi Gối Chăn
  • Và Môi Cườm , Cùng Cất Giọng , Thiết Tha
  • Em Và Anh Là Vũ Trụ Tơi Bời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chu Cường (Hư Không)
  • Đường Luật - Xướng Họa
  • Bảo Minh Châu
  • Đức Vượng
  • Thiên Tuấn
  • Cỏ Dại Sang Mùa
  • Bùi Nguyễn Trường Kiên
  • Ttbn
  • Nguyễn Thủy Tiên
  • Vân Đài
©2026 - CungThuGian.com