Ta Khổ Vì Em

Tác giả: Thiên Ân

TA KHỔ VÌ EM
Em hãy nhìn bằng đôi mắt tươi non!
Khi đàn bướm lờn vờn bên khe cửa
Khi trái đất còn nóng lên như lửa
Khi quay cuồng đôi lứa quấn quýt nhau

Em cho ta một bệ phóng dồi dào
Thời rơm rạ bắc cầu xây mơ ước
Thời giấu giếm trong hộc bàn gương lược
Thời ấp e quen thuộc ngón tay gầy

Em đi rồi khoảnh khắc còn đó đây
Mùa mật ngọt đám mây dính ngọn gió
Mùa chim én ôm đất trời chưa ngỏ
Mùa chung tình lấp ló ở ngõ hoang

Em hắt đi muôn kỉ niệm vội vàng
Viên đá cuội hở hang và xô lệch
Viên thuốc uống bịnh tương tư chưa hết
Viên kẹo đường mỏi mệt mỏi hàm răng

Em bỏ đi chênh vênh điệu bổng trầm
Khóc ghé mắt góc sân đầy dòng lệ
Khóc cho vơi đi trọn mùa dâu bể
Khóc chia xa lễ mễ những chuyện tình
Ngày 26/9/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized