Nhớ Biển

Tác giả: Xóm Đồng

NHỚ BIỂN

Anh nhớ biển lắm rồi em ơi
Mùa hè về ngâm mình giải nhiệt
Nhớ gợn sóng chiều mênh mông, miên man...
Ôi! da diết
Bãi cát vàng quấn quít lấy bàn chân

Anh nhớ biển nhiều lắm em biết không
Bình minh dịu vợi con sóng bế bồng đứa bé
Tay quạt đều chân khua nhè nhẹ
Ngửa mặt nẩy người tóe bọt đùa vui

Anh nhớ biển như những lần đưa em dạo dưới trăng soi
Sóng lấp loáng, thì thầm để rồi em hỏi
Có gì là lạ sao em khó nói
Anh bồi hồi siết chặt vòng tay

Anh nhớ biển tha thiết chiều nay
Nói với gió và reo to, mùa hè rồi biển nhé!
Ngoài khơi xa, dưới thềm lục địa
Phăng phắc lặng im thấm thía chạnh lòng

Anh nhớ biển mỗi ngày lại trông mong
Thuyền cập bến chở đầy tôm cá
Cờ đỏ sao vàng tung bay, lão ngư ấm dạ
Chuyến ra khơi khấm khá bội lần

Nhưng những ngày qua cảm thấy phân vân
Biển còn nữa hay dần dà mất mát
Dưới vực sâu kỷ niệm thất lạc
Duyên hải dặm dài ngơ ngát tàn phai

Rồi một ngày nao bầu trời buồn bã, u hoài
Anh và em biết hỏi ai đòi lại biển
Chắc chúng ta buộc phải đứng lên tuyên chiến
Đòi lại quê hương biển nhớ mặn mòi

doanminhhop 08052016
Chưa phân loại
Uncategorized