Khoảng Lặng

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Muốn quên nhiều chuyện cũ
Nhớ nhung để làm chi
Những điều cần tha thứ
Giữ lại có ích gì?.
.
Đã qua tuổi xuân thì
Qua cái thời mơ mộng
Bao điều ta trông ngóng
Chỉ là thoáng hư vô.
.
Thôi thì bao lần nhớ
Gom vào thành câu thơ
Những chuyện tình tan vỡ
Lưu kỷ niệm không mờ.
.
Trả lại nhé dang dở
Mắt cay chút rồi thôi
Chỉ cần nhìn đâu đó
Thấy vui tự mỉm cười.
.
Đừng tiếc nhé người ơi
Trăng khuyết sẽ lại đầy
Dẫu chỉ là lời nói
Nhưng cũng nhiều đắng cay.
.
Muốn quên những nợ vay
Của nghiệp đời thi sĩ
Trời bắt ta phải say
Viết trả người tri kỷ.
.
Rồi một mai những khi
Về ôm điều cay đắng
Chỉ riêng mình khoảng lặng
Quên mà chẳng nhớ chi./.

30/7/2018
Chưa phân loại
Uncategorized